Kết quả tìm kiếm cho "chung tay vì người nghèo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3875
3 giờ sáng, khi màn đêm vẫn bao trùm khắp các con đường, ngõ hẻm và mọi người còn đang say giấc thì ở góc bếp nhỏ của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, phường Vĩnh Tế, ánh đèn đã rực sáng. Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ tất bật nấu cháo để kịp phát cho bệnh nhân nghèo vào sáng sớm…
Trước các ý kiến của người dân, TP Hồ Chí Minh đã quyết định không cấm đăng ký mới xe máy chạy xăng tại khu vực trung tâm. Thay vào đó, Thành phố sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ tài chính để khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi sang các loại phương tiện sạch.
Xã Châu Phong (tỉnh An Giang) có đông đồng bào Chăm sinh sống, giữ gìn nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực vươn lên, đời sống đồng bào Chăm ngày một nâng cao.
Nhiều năm qua, không ít các tấm lòng thiện nguyện ở tỉnh An Giang thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa hướng đến người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Những năm qua, Trường Trung học cơ sở Định Mỹ, xã Định Mỹ (tỉnh An Giang) đã trở thành điểm sáng về phong trào khuyến học, khuyến tài, là chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm động lực cho thầy trò, phụ huynh trong sự nghiệp “trồng người”.
Từ những khu vườn tạp kém hiệu quả, nông dân xã Tân Hội mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo mô hình “vườn triệu phú”, đem lại thu nhập cao, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Ngoài việc khám, điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang thực hiện tốt công tác vận động tổ chức, cá nhân giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Chiều 6/10, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang (6/10/1975 - 6/10/2025).
Dịp Tết Trung thu, Đoàn các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
Vào mỗi độ trăng rằm tháng tám, ký ức tuổi thơ ở miền quê biên viễn trong tôi lại ùa về, được trở về những mùa Trung thu xưa, có niềm vui giản dị gắn với gia đình và xóm làng.
Ngày 4/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Tạp chí Thương hiệu và Công luận; Đảng ủy, chính quyền phường Tịnh Biên tổ chức chương trình “Biên cương - Vầng trăng cho em” tại Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh. Đại tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đến dự.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và tổ chức thành viên ở xã Vĩnh Điều (tỉnh An Giang) đã tích cực, chủ động triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.